Cảnh sát giao thông Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng đưa bé 1 tuổi nguy kịch đi cấp cứu

Thứ hai, 01/01/2024 07:05
Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 trưa 30-12, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trước nhà số 253 đường Trường Chinh (thuộc quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT)  cửa Ô Hòa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) gồm Đại úy Phan Thịnh Hưng (Tổ trưởng), Thượng úy Trần Anh Quang và Trung úy Đỗ Thanh Hùng tiếp nhận thông tin từ người dân: có 2 vợ chồng đang tinh thần hoảng loạn, chở một cháu bé (khoảng 1 tuổi) cơ thể tím tái, đang lên cơn co giật đang rất cần sự giúp đỡ.
Cháu bé được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng đã ổn định.
Cháu bé được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng đã ổn định.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị và lập tức sử dụng xe chuyên dụng tuần tra đưa 2 vợ chồng và cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa quận Thanh Khê cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, cháu còn quá nhỏ tuổi nên bị co giật rất nguy hiểm, may mắn cháu đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, cháu bé tên là T.A.N. (2022, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Thay mặt gia đình, anh Trần Minh Thức và chị Nguyễn Thị Minh Khuê là bố mẹ của cháu T.A.N. đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng.

"Nếu không được cấp cứu kịp thời, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi vì cháu còn rất nhỏ. May mắn cho cháu, cho gia đình tôi đã gặp được tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, của các chiến sĩ CSGT". Hiện sức khỏe của cháu N. đã ổn định. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lực lượng CSGT", anh Trần Minh Thức xúc động chia sẻ.

C.H